Xót xa trước cuộc hôn nhân ngắn ngủi, đớn đau của nghệ sĩ Anh Vũ trước khi qua đời

Diễn viên Anh Vũ qua đời ngày 1/4 (giờ Mỹ) đã khiến bạn bè, đồng nghiệp và fan thực sự sốc và đau xót. Trước khi qua đời, anh từng có một cuộc sống lạc quan, hết mình cho công việc.

13:00 03/04/2019

Diễn viên Anh Vũ sinh năm 1972 trong một gia đình nghèo. Lúc còn nhỏ, do điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn, anh sớm bươn chải kiếm tiền phụ giúp sinh hoạt gia đình: 19 tuổi đi phụ bán cà phê; 20 tuổi uốn tóc, phụ hồ, sơn cửa.

Dù cuộc sống đầy vất vả nhưng Anh Vũ vẫn luôn lạc quan và có tình yêu đặc biệt với nghệ thuật. Được biết, anh bắt đầu hoạt động văn nghệ khi đứng sơn cửa cho câu lạc bộ Phan Đình Phùng, Anh Vũ đã nhìn và thấy bảng tuyển diễn viên của sân khấu 5B Võ Văn Tần. Sau khi được nhận, anh có một cơ hội khác tốt hơn để bươn chải mưu sinh nuôi sống gia đình.

Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Anh Vũ vẫn lạc quan, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Dù mắc bệnh hiểm nghèo nhưng Anh Vũ vẫn lạc quan, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Anh giành các giải thưởng như Nhóm hài được yêu thích nhất, Diễn viên được yêu thích nhất, Diễn viên xuất sắc tại Gala cười 2004, Giải Diễn viên được yêu thích nhất do Nhà hát Bến Thành tổ chức năm 2001, 3 năm liền đoạt giải trong Gala cười do VTV3 tổ chức 2003-2004-2005, Giải Cù Nèo Vàng năm 2004 do báo Tuổi Trẻ Cười tổ chức, Giải Nụ cười Vàng năm 2004 do báo Sân khấu tổ chức.

Là diễn viên nổi tiếng trong làng kịch với hàng nghìn vở khác nhau nhưng với Anh Vũ cũng là gương mặt đắt show trong những bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Cụ thể như phim: Cổ tích Việt Nam 9: Chàng Ngốc phiêu lưu ký, Cổ tích Việt Nam 11: Con chim khách nhiệm màu, Gái nhảy, Một chuyến phiêu lưu, Khi đàn ông có bầu, 365 ngày để yêu, Gái ế kén chồng, Ngày tình yêu.

Diễn viên Anh Vũ là học trò của nghệ sĩ Việt Anh.

Diễn viên Anh Vũ là học trò của nghệ sĩ Việt Anh.

Được nhận xét là người làm việc chuyên nghiệp, hiền lành, chăm chỉ và cố gắng hết sức mình cho công việc. Dù mang trọng bệnh trong người hay mệt mỏi nhưng cho đến hơi thở cuối cùng, Anh Vũ vẫn cống hiến tiếng cười cho khán giả. Đêm điễn cuối cùng của anh và cũng là khoảnh khắc khép lại sự nghiệp, cuộc đời nghệ sĩ chính là đêm diễn tại Mỹ 31/3.

Vốn là một nghệ sĩ nổi tiếng ở làng hài phía Nam nhưng Anh Vũ rất kín tiếng trong chuyện hôn nhân. Ít ai biết được Anh Vũ kết hôn năm vừa tròn 20 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của anh lại đỗ vỡ nhanh chóng. Khi bước sang tuổi 29, Anh Vũ mắc bệnh ung thư đại tràng và điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

 Hôn nhân của Anh Vũ sớm đổ vỡ, hiện tại người vợ cũ đang sống ở nước ngoài. 

Danh hài ít khi nhắc đến câu chuyện buồn này. Trong một lần hiếm hoi, anh từng kể: “Khoảng hai mươi mấy năm trước, tôi cũng từng có gia đình rồi nhưng chuyện nợ duyên không dài, chúng tôi không ở với nhau được nên đã chia tay. Đến giờ tôi vẫn đang tìm một người nào đó phù hợp với mình nhưng ở tuổi này rồi, già rồi thì không biết còn ai chịu không nữa”.

“Tôi không cần một người vợ quá đẹp mà chỉ mong gặp được người hiểu chuyện và có duyên”, Anh Vũ nói khi đã 46 tuổi. Điều này giải thích vì sao ở độ tuổi mà bạn bè đã có con trưởng thành, anh vẫn đơn chiếc. Chính vì vậy, việc Anh Vũ bất ngờ qua đời ở Mỹ khiến bạn bè càng xót thương hơn.

Khi được hỏi về chuyện hôn nhân tan vỡ, Anh Vũ từng tiết lộ: “Cuộc hôn nhân ấy đổ vỡ là do tuổi trẻ bồng bột và còn do mình không có tình cảm. Tuổi trẻ dễ mắc sai lầm. Sau sự đổ vỡ ấy, tôi đã rút ra bài học cho mình.

Quyết định cho hôn nhân phải là một quyết định thận trọng. Tôi sẽ chỉ kết hôn khi tìm được một người khiến mình thực sự yêu thương, thực sự muốn gắn bó suốt phần đời còn lại”.

NS hài Anh Vũ và các diễn viên trong chuyến lưu diễn tại Mỹ năm 2015.

NS hài Anh Vũ và các diễn viên trong chuyến lưu diễn tại Mỹ năm 2015.

Chia sẻ về bệnh tình, nam diễn viên sinh năm 1972 đã từng trả lời: “Vào lúc ấy, bác sĩ nói, chỉ cần tế bào ung thư di căn đến gan, chắc chắn tôi sẽ chết. Tôi vẫn nhớ như in những ngày điều trị tại bệnh viện, tôi thực sự suy sụp, khủng hoảng.

Tôi nghĩ mình mới 30 tuổi, chết thế này trẻ quá. Hơn nữa, tôi đang là người phải gánh vác gia đình, nếu tôi chết đi, ai sẽ lo cho ba má? Ai sẽ lo kinh tế cho gia đình?

Càng nghĩ, tôi càng đau khổ, tuyệt vọng. Khi cận kề cái chết, người ta mới thấy yêu cuộc sống tới mức nào. Tôi tâm niệm một câu, hãy luôn mỉm cười, may mắn sẽ đến. Ông trời đóng cánh cửa này, sẽ mở ra một cánh cửa khác cho mình.

11 năm đã trôi qua, sức khỏe của tôi đã bình phục. Bác sĩ nói, chỉ qua 5 năm điều trị, nếu các khối u không tái phát, sức khỏe sẽ dần ổn định. Tôi ước mong, những ai đã và đang bị bệnh như tôi, hãy tin vào cuộc sống khi còn có thể, và hãy nỗ lực sống khi còn có thể”.

Lần cuối cùng đi diễn của nghệ sĩ 47 tuổi.

Chiều 31/3, ngay trước khi qua đời, Anh Vũ vẫn đăng hình ảnh đi diễn tại Mỹ cùng các nghệ sĩ Việt lên trang cá nhân.

Đạo diễn Bá Vũ bày tỏ: “Thương em những năm cuối đời sống trong đau khổ, và tiếc nuối quá khứ lừng lẫy bỗng chốc vượt khỏi tay mình. Cách đây mấy tháng, em còn gọi điện cho anh khẩn khoản: ‘Em đã vượt qua bạo bệnh, có gì giúp e trở lại’. Giờ sao đột ngột buông bỏ hết vậy em ơi!”.

Thêm vào đó, thông tin được nhóm nghệ sĩ Việt ở Mỹ cung cấp về đêm diễn cuối đời của Anh Vũ càng khiến khán giả đau xót. MC Thanh Tùng cho biết: “Lần này Anh Vũ khác thường lắm, dễ hoảng hốt, hay quên. Người cứ lơ mơ, thiếu sự linh hoạt thường thấy”. Trong đêm diễn, Anh Vũ còn khiến hậu trường bấn loạn vì mất điện thoại, nhưng hóa ra điện thoại nằm trong vali của anh.

Ca sĩ Nhật Tinh Anh cũng cho biết gần đây Anh Vũ tái phát ung thư nhưng bề ngoài vẫn “khỏe mạnh, tươi tắn” và đi diễn đều. Anh ra đi trong giấc ngủ.

Ngọc Khánh (tổng hợp)

Tags:
New York thu phí xe vào trung tâm

New York thu phí xe vào trung tâm

New York sẽ là thành phố đầu tiên ở Mỹ thu phí đối với xe cộ lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố để giúp giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông, cải thiện môi trường cũng như có nguồn thu hỗ trợ nâng cấp hệ thống vận tải công cộng.

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất